Cư dân mạng xúc động trước bộ phim "Giá như anh bắt máy"
Bộ phim "Giá như anh bắt máy" được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên và lấy ý tưởng từ bộ phim "Bữa trưa từ thiên đường". Câu chuyện xoay quanh vợ chồng Hùng và Trâm. Hùng thường khó chịu với những cuộc gọi và tin nhắn của vợ, cho rằng đó là phiền phức, ngay cả khi Trâm đang mang thai. Vào sinh nhật Hùng, anh đi ăn cùng bạn bè, trong khi Trâm ở nhà chuẩn bị bữa tối và gọi điện cho chồng nhưng không được. Bực bội, Hùng tắt điện thoại. Tối đó, khi trời mưa lớn, Trâm trượt chân ngã khi hứng nước từ mái nhà bị dột.
Cô gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy, khiến Trâm không thể về nhà và bị ngã, dẫn đến cái chết khi đang mang bầu. Kết thúc buồn của đôi vợ chồng khiến Hùng sống trong ân hận. Cảnh cuối phim, Hùng nấu ăn cho vợ và ngồi trước di ảnh cô, khiến người xem xúc động. Phim ngắn "Giá như anh bắt máy" mang thông điệp quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân yêu. Ngay khi ra mắt, phim đã gây sốt trên mạng với hàng nghìn chia sẻ và bình luận cảm động từ cư dân mạng, đặc biệt là những bạn trẻ và mẹ bỉm sữa, ai cũng có thể liên hệ với tình huống trong phim.
Sự vô tâm của người chồng thường để lại hậu quả đáng tiếc. Một người dùng Facebook chia sẻ cảm xúc của mẹ đơn thân đang chờ đợi cha của đứa bé. Nhiều phụ nữ khác cũng đồng cảm với hoàn cảnh đó, nhớ lại những lúc khó khăn. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Trâm, vì đang mang thai, có tâm lý nhạy cảm và thường xuyên muốn được quan tâm, nhưng có thể không nhận ra việc gọi điện quá nhiều có thể làm phiền chồng. Một người dùng so sánh tình huống này với câu chuyện cậu bé chăn cừu, nhấn mạnh rằng phụ nữ cũng nên học hỏi từ kinh nghiệm này.
Đừng để mình hủy hoại bầy cừu.






Source: https://afamily.vn/cu-dan-mang-nghen-ngao-voi-phim-gia-nhu-anh-bat-may-20140317111151277.chn